(PL&XH) - Qua làm việc với trường nơi cô bé theo học và thầy giáo Lưu Mỹ, là chủ nhiệm lớp 12A4 (lớp N. đang theo học) thì được biết, sau khi N. về gặp đoàn dã ngoại của trường tại Bát Tràng, cô bé vẫn bình thường và vui vẻ cùng các bạn...
Ngày 15-5-2012, CQCA quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã gửi thông báo về việc "Không khởi tố vụ án hình sự" cho nguyên đơn và bị đơn trong vụ việc nữ sinh lớp 12 Phạm Cẩm N. "tố" ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm tại nhà riêng ở chung cư A3, khu đô thị Đền Lừ 2, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Căn cứ vào kết quả điều tra, thì vào đầu tháng 4-2012, CQCA quận Hoàng Mai nhận được đơn tố cáo của cô nữ sinh Phạm Cẩm N. 17 tuổi là học sinh lớp 12 của một trường THPT tại Hải Phòng về việc mình đã bị ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm tại nhà riêng. Theo lời tố của cô nữ sinh này thì ngày 9-2, tại căn hộ của nam ca sĩ này, cô đã bị cưỡng hiếp 2 lần. Cô gái mô tả ca sĩ Cường đã kéo và đẩy N. nằm xuống giường ghì chặt, ôm, hôn làm N. không dậy được. Sau đó, Cường dùng tay kéo quần N. xuống thì cô bé đã hét lên, bất ngờ Cường cắn vào môi N. và nói nếu như tiếp tục kêu lên thì ca sỹ này sẽ cắn đứt môi và nếu không cho Cường "quan hệ" thì Cường sẽ dùng dao xé nát quần áo rồi đuổi N. về. Do sợ Cường thực hiện như lời nói, N. đã đành để cho nam ca sỹ này quan hệ với mình. Sau đó, khoảng 15 phút, N. xin Cường cho về Bát Tràng, Hà Nội để nhập đoàn tham quan cùng với nhà trường đi về Hải Phòng thì bị Cường tiếp tục ôm, kéo xuống giường và thực hiện hành vi hiếp dâm lần 2.

Ca sỹ Châu Việt Cường: "Mong dư luận đừng nhìn N. bằng ánh mắt giận dữ”. Ảnh: Nguyễn Vũ
Không đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự!
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, lực lượng CA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã mời ca sỹ Châu Việt Cường về trụ sở để lấy lời khai. Theo điều tra viên thụ lý vụ việc thì lời khai của Cường tương đối trùng khớp với lời tố cáo của cô nữ sinh lớp 12. Nhưng có chi tiết dọa tát và cắn vào môi N. để hiếp dâm thì Cường khẳng định không có chuyện đó và nam ca sỹ này cho rằng việc hai người quan hệ với nhau là do cô nữ sinh Phạm Cẩm N. hoàn toàn tự nguyện, nam ca sỹ không có lời nói hay hành động cưỡng ép gì. Chính vì thế, CQCA đã cho tiến hành đối chất giữa cô nữ sinh này và Châu Việt Cường, nhưng cũng không chứng minh được việc Cường dọa tát cô gái này để thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn. Bên cạnh đó, qua làm việc với trường nơi cô bé theo học và thầy giáo Lưu Mỹ, là chủ nhiệm lớp 12A4 (lớp N. đang theo học) thì được biết, sau khi N. về gặp đoàn dã ngoại của trường tại Bát Tràng, cô bé vẫn bình thường và vui vẻ cùng các bạn và thầy giáo này cũng khẳng định ngày hôm đó, môi của N. không bị trầy xước hay thương tích gì. Cũng theo thầy giáo Lưu Mỹ thì trên đường về, N. vẫn tham gia các hoạt động hát hò cùng các bạn trong lớp ở trên xe bình thường.
| “Cường cũng nhận được khoảng 5 ý kiến của luật sư gọi điện và gửi công văn đến và có nói rằng, họ đã nghiên cứu rất kỹ thông tin về vụ việc của Cường và nếu Cường nhờ họ giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Cường thì tỷ lệ phần trăm thắng sẽ rất cao và có thể họ sẽ lật lại và tố cáo nữ sinh Phạm Cẩm N. về tội vu khống”. - Ca sĩ Châu Việt Cường |
Sau ngày 9-2-2012, N. vẫn đi học đầy đủ, tham gia nhiệt tình vào các phong trào do đoàn trường tổ chức và không có biểu hiện gì khác thường trong thời gian sinh hoạt học tập tại trường. Trong quá trình lấy lời khai, N. nhớ rất rõ những đặc điểm trong căn phòng của ca sỹ Châu Việt Cường và không có dấu hiệu của việc bị hoảng loạn. Trong khi đang ở cùng với Cường tại phòng riêng, có một người bạn tên Dương, là bạn học cùng lớp gọi điện bảo N. về cùng đoàn, N. còn nói lại với người bạn này rằng sẽ về sau và gặp đoàn tại làng gốm Bát Tràng. Trong khoảng thời gian ở tại phòng của Cường, cô bé hoàn toàn không có ý thức bỏ trốn hay tìm người giúp đỡ. Qua đó, CQCA khẳng định, sau sự việc bị nam ca sỹ "quan hệ" tại nhà riêng, N. không ảnh hưởng về tâm lý.
Sau khi biết việc con gái gửi đơn lên CQCA tố cáo bị Cường cưỡng ép quan hệ tình dục, bà Đỗ Thị Nhanh (mẹ N.) thấy thông tin lên báo chí đã ảnh hưởng phần lớn đến học tập của con gái mình nên ngày 26-4-2012, trực tiếp bà và cô nữ sinh Phạm Cẩm N. đã có đơn đề nghị CQCA quận Hoàng Mai xin rút đơn tố cáo ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm. Vì vậy, sau quá trình điều tra, lấy lời khai nhân chứng và những chứng cứ liên quan, ngày 14-5-2012, CQCA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra thông báo về việc "Không khởi tố vụ án hình sự" vì không đủ cơ sở kết luận có tội phạm hiếp dâm xảy ra ngày 9-2-2012 tại chung cư A3, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Thông báo của CQCA về việc "Không khởi tố vụ án hình sự".
Nữ sinh bị xúi giục tố cáo
Đó là lời bộc bạch của nam ca sỹ Châu Việt Cường với PV báo PL&XH chiều 15-5, sau khi nhận thông báo của CQCA quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với anh và đồng nghĩa với việc, CQCA đã lấy lại danh dự và uy tín cho anh sau một thời gian dài dính nghi án hiếp dâm thiếu nữ tại nhà riêng. Theo lời ca sỹ Châu Việt Cường thì khi nhận thông báo "không khởi tố vụ án hình sự" trên tay, anh thở phào nhẹ nhõm. Bởi ban đầu dính nghi án, anh đi hát thấy rất nặng nề và mỗi khi lên sân khấu, anh đều phải giải thích cho khán giả của mình hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không thấm vào đâu, lượng khán giả của anh tụt giảm đáng kể. "Bởi nhiều người yêu quý Cường, họ sẽ lung lay ý chí, bán tín bán nghi, liệu Cường có chuyện đó không? Còn những người thù ghét mình, họ cũng được thể té nước theo mưa, khiến mình buồn lắm. Sau đó, Cường cũng nhận được khoảng 5 ý kiến của luật sư gọi điện và gửi công văn đến và có nói rằng, họ đã nghiên cứu rất kỹ thông tin về vụ việc của Cường và nếu Cường nhờ họ giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Cường thì tỷ lệ phần trăm thắng sẽ rất cao và có thể họ sẽ lật lại và tố cáo nữ sinh Phạm Cẩm N. về tội vu khống. Điều này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi đã gọi điện về cho mẹ và mẹ nói với Cường rằng, mình là người ăn ở có tâm, có đức thì cái gì cho qua được thì cho qua, không nên gây thù oán với ai. Lời nói này của mẹ và những người đứng về phía mình đã khiến cho Cường thêm nghị lực và vượt qua tất cả để cống hiến cho ca hát và mong một ngày CQCA làm sáng tỏ sự thật và trả lại danh dự, uy tín cho Cường. Và đúng như niềm tin của mình, khi chiều 14-5, mình đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối cùng ngày thì Cường nhận được điện thoại của CQCA quận Hoàng Mai, Hà Nội gọi lên ký quyết định gì đó. Nhưng khi mình lên thì nhận được thông báo không khởi tố vụ án hình sự, đồng nghĩa với việc mình đã được minh oan, khiến mình rơi nước mắt…", nam ca sỹ Châu Việt Cường chia sẻ.
Nói về cô nữ sinh Phạm Cẩm N., Cường tâm sự cũng chỉ mong N. cố gắng vượt qua tất cả để học tập tốt và thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. "Cũng mong dư luận đừng nhìn N. với ánh mắt khinh bỉ. Con người đôi lúc cũng có những suy nghĩ không thấu đáo và trong việc này N. ở độ tuổi mới lớn và lại bị sự xúi giục của người khác nên mới gây ra chuyện, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp của Cường. Nhưng đến nay, CQCA đã điều tra, làm rõ, trả lại sự trong sạch cho tôi…", ca sỹ Cường tâm sự.
"Cường cũng rất trân trọng tình cảm của N. dành cho mình và mong rằng, N. sẽ học tập tốt, nếu sau này N. muốn phát triển theo nghiệp ca hát và cần Cường giúp đỡ, mình sẽ sẵn sàng và cũng mong N. vượt qua tất cả để một ngày nào đó nếu có duyên, tôi lại được hát chung sân khấu với N….", nam ca sỹ Châu Việt Cường chia sẻ thêm.
Qua quá trình điều tra, CQCA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã làm rõ sự thật. Tuy nhiên, qua vụ việc này cũng là lời cảnh báo cho các bạn gái, không nên quá ham mê "thần tượng" của mình để rồi dễ dãi trong sinh hoạt hàng ngày và cũng là lời cảnh báo cho một bộ phận giới trẻ về lối sống buông thả và chính điều đó đã làm mồi cho kẻ xấu xúi giục và vấy bẩn lên danh dự, nhân phẩm của mình…
| Vì nam ca sĩ dám khoe chuyện "lên giường" (?) Tại CQCA, nữ sinh Phạm Cẩm N. cũng cho biết lý do khiến cô bé làm đơn tố cáo nam ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm sau gần 2 tháng "bị xâm hại", bởi sau hôm hai người gặp nhau tại nhà riêng của Cường, nam ca sỹ này đã đem "thành tích" kể chuyện cho bạn bè, khiến cho cô gái uất ức vì ảnh hưởng đến danh dự của mình nên N. đã kể lại câu chuyện bị Cường "xâm hại" cho một người bạn. Sau đó, cô nữ sinh này được người bạn trai "xui" làm đơn tố cáo hành vi "xâm hại" của Cường đến CQCA. |
(Tên bị hại trong bài đã được thay đổi)
Nguyễn Vũ