Hành trình lầm lạc của gã trai thích tiêu tiền người khác

(PL&XH) - Khi Nguyễn Văn Công ngẩng mặt lên, cái người ta chú ý đầu tiên trên khuôn mặt trắng trẻo của bị cáo là đôi mắt "biết nói" và một bộ ria phong trần. Nhưng ít người biết rằng đã đứng trước vành móng ngựa lần thứ ba...


Bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị chiếm đoạt lên tới gần tỷ bạc, thế mà khi bị bắt, Công không có một đồng trong tay. Nhưng thứ tài sản quý giá nhất trong đời mà Công đã hoàn toàn đánh mất lại không phải là ô tô hay tiền bạc mà là sự quan tâm chăm lo của một gia đình cơ bản và hai người phụ nữ quan trọng trong đời…


Cuộc hôn nhân đầu tiên với cô gái gốc Hà Nội, làm nghề giáo viên khiến một gã trai quê Bắc Giang như Công không giấu nổi hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó, vợ Công mới nhận ra, đám cưới với Công không hề là kết thúc trong mơ của câu chuyện cổ tích mà chỉ là quyết định vội vã của những rung động đầu đời. Cũng như trước đây, khi 6 chị em gái và cha mẹ mong Công tu chí học hành, nhưng gã trai trẻ lại chọn con đường giao du với nhóm bạn bè con nhà khá giả, thích ăn chơi đua đòi…

18 tuổi, Công muốn tự mình lựa chọn nghề nghiệp của mình thay vì làm theo ý nguyện của gia đình, mong Công đi theo con đường đại học và bỏ nhà để thể hiện "chí trai" của mình. Cuối cùng, đành phải chiều ý đứa con trai duy nhất, bố mẹ Công cho Công đi học nghề lái máy xúc và nhận các công trình san ủi ở địa phương và các địa bàn lân cận. Chính trong thời gian rong ruổi làm nghề xây dựng, Công quen và gặp gỡ người vợ đầu tiên của mình.



Nhưng tuổi đời còn quá trẻ và thói quen được cưng chiều từ nhỏ trong một gia đình chỉ có toàn con gái chính là lý do khiến Công chưa sẵn sàng cho trách nhiệm của một người chồng. Sau khi lấy vợ, Công vẫn không thay đổi được thói quen triền miên với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đến lúc không còn tiền bạc và những người bạn thật sự bên cạnh, vấp ngã của chàng trai trẻ đã là điều tất yếu. Người vợ trẻ của Công đã dứt áo ra đi vì không thể chịu nổi lối sống lười biếng, ham mê cờ bạc cá độ của chồng.

Khi đã bị đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Công quyết định đi bước nữa. Những tưởng sau những sai lầm từ lần hôn nhân đầu tiên, Công sẽ "trưởng thành" hơn, nhưng cuối cùng "ngựa vẫn quen đường cũ". Nhưng thực tế, ngay từ khi Công và người vợ thứ hai đến với nhau đã ẩn chứa quá nhiều dấu hiệu bất ổn. Công lúc đó đang phải sống trong cảm giác của một kẻ bị bỏ rơi ngoài rìa xã hội, tìm đến cô để xua đi sự trống trải trong tâm hồn. Để rồi khi đang mang thai đứa con của Công được vài tháng, người phụ nữ này phải nghe tin sét đánh: Gã chồng lười nhác và ham cờ bạc của mình bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác hàng trăm triệu đồng. Theo vị kiểm sát viên, với tội trạng này, người vợ trẻ thứ hai và đứa con còn đỏ hỏn của Công sẽ không có được chỗ dựa cho mình trong ít nhất hơn mười năm đằng đẵng.

Chuyện gia đình dở dang không trở thành bài học, Công vẫn tiếp tục dấn thân vào con đường cờ bạc. Do thua quá nhiều, Công lại càng dấn sâu vào trò đỏ đen cá độ bóng đá và trở thành một gã lừa đảo.

Vẻ bề ngoài lịch lãm, lại cưỡi một chiếc xế hộp hoành tráng (mà Công thuê bên ngoài), Công dễ dàng lấy được lòng tin của một cô gái ở tỉnh xa lên Hà Nội xin việc. Sau khi mượn chiếc xe máy của cô gái này, Công đã mang đến một hiệu cầm đồ trên đường Láng Hạ để cầm cố lấy 8 triệu đồng rồi lặn mất tăm. Vụ án này đã khiến Công phải bóc lịch 5 tháng trong tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ở tù 5 tháng không làm Công nhận thấy rằng mình đã và đang đánh mất mất đi tất cả. Công đã thuê một chiếc xe ô tô rồi đem cầm cố và bị TAND quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xử phạt hơn 7 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 12 và 18-10-2011, Công liên hệ với chị Nguyễn Thị Gấm, 27 tuổi, trú tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội, để thuê 2 chiếc máy xúc hiệu Hitachi trị giá 600 triệu đồng và Komatsu trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng mang về tập kết tại bãi gửi xe ở Thái Thịnh. Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Công chọn bãi gửi xe ở phố Thái Thịnh 2 (quận Đống Đa, TPHà Nội) gần công trình đường Thái Thịnh để làm bãi tập kết máy ủi thuê được và sẽ sử dụng làm nơi dẫn khách về xem hàng.

Ngày 15-10, Công lại liên hệ với anh Nguyễn Văn Hưng, 39 tuổi, trú tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, để thuê một chiếc máy xúc nhãn hiệu Cobe trị giá 550 triệu đồng và cũng giao nhận tại bãi gửi xe nói trên. Ngày 30-10, Công lại liên hệ với anh Nguyễn Văn Thảo, 37 tuổi, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và cũng thuê một máy xúc hiệu Komatsu trị giá 750 triệu đồng.

Số máy xúc trên, Công không dùng mục đích sử dụng hay cho thuê lại mà mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 13-11, Công đã bán chiếc máy xúc Hitachi của chị Gấm cho một lái buôn ở chân cầu vượt Thanh Trì lối rẽ đi quốc lộ 5 với giá 150 triệu đồng. Ngày hôm sau, Công lại tiếp tục mang hai chiếc khác đều hiệu Komatsu đem bán được gần 600 triệu đồng lấy tiền tiêu xài và nướng vào trò cá cược bóng đá.

Vào lúc Công đang chuẩn bị bán nốt chiếc máy xúc còn lại thì chị Gấm tình cờ phát hiện chiếc máy xúc của mình đang thuộc sở hữu của một người khác nên đã trình báo công an. Hành vi của Công hoàn toàn lộ tẩy. Cho đến ngày ra tòa lần thứ ba, cáo trạng của VKS cáo buộc Công đã dùng thủ đoạn gian dối thuê 3 máy xúc của các bị hại và đem bán với giá hơn 700 triệu đồng.

Hiện nay, bị cáo đã không còn khả năng chi trả. Vì vậy, dù đã quá quen với việc nói lời sau cùng tại tòa rằng mình "ăn năn hối cải", nhưng những gì Công thể hiện sau đó chỉ là thói "ngựa quen đường cũ". Lần này, bản án ngày 14-8-2012, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt một mức án tù không ngắn với Công: 15 năm tù giam.


Chí Tùng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.