Phạm Anh Tuấn "gây thương nhớ" với diễn xuất nội tâm ấn tượng

Diễn xuất nhập tâm, biến hóa tài tình trong nhiều trạng thái cảm xúc, nam diễn viên Anh Tuấn đã “đổi chiều” vai diễn của mình từ nhân vật đáng ghét nhất phim trở thành nhân vật nhận nhiều đồng cảm từ phía khán giả.    

Mới đây, tập 24 phim “Cô gái nhà người ta” phát sóng, nhân vật “thầy bói” Đẩu (Phạm Anh Tuấn thủ vai) được khán giả dành nhiều lời ngợi khen. Nhờ lối diễn nội tâm đầy ấn tượng, nam diễn viên Anh Tuấn đã làm cho thước phim trở nên đắt giá mà không cần đến nhiều lời thoại.

pham anh tuan gay thuong nho voi dien xuat noi tam an tuong
Phạm Anh Tuấn có vai diễn thăng hoa trong sự nghiệp nghệ thuật và được khán giả nhắc đến trong vai Đẩu "Cô gái nhà người ta"

Nhiều khán giả xem đến phân cảnh ông Đẩu há mồm đau đớn, khóc không thành tiếng trước cửa phòng khi biết tin đứa con gái của mình qua đời hay cảnh ông Đẩu nằm ôm kỷ vật cuối nhớ về đứa con gái mà chưa từng được nghe câu gọi “bố ơi” khiến họ không cầm được nước mắt.

Đánh giá màn diễn xuất của “đàn em”, NSƯT Minh Vượng cho hay: “Em thăng hoa vào diễn quá hay,vai diễn như được viết cho em vậy...Đây là vai diễn khó, đa chiều nhưng Phạm Anh Tuấn đã thể hiện rất thành công”.

Những tập đầu phim, nhân vật Đẩu được xây dựng là một đứa “con hoang” của làng Yên. Ông ta sống vật vờ ở ngôi miếu đầu làng, có vẻ ngoài khắc khổ, bất cần đời… Ông ta nhiều lần răm rắp nghe theo lời lão Tài (NSND Tiến Đạt) để lừa lọc dân làng với mong muốn có một ngày được cho “nhập tổ, nhập tông”. Càng về cuối phim, những tình tiết được hé lộ khi ông Đẩu là đứa em cùng cha khác mẹ với lão Tài nhưng bị người anh đểu cáng phỉ nhổ, rồi bé Nga là mụn con duy nhất bị che giấu bấy lâu nay đến hôm nay lúc tìm cách cứu con thì con mất…

pham anh tuan gay thuong nho voi dien xuat noi tam an tuong
Trong phim Đẩu luôn nghe răm rắp lời của lão Tài (NSND Tiến Đạt thủ vai) để lừa lọc dân làng Yên

Nhiều khán giả dành sự đồng cảm cho nhân vật ông Đẩu. Vai diễn tưởng rằng chỉ gây cười cho phim nhưng càng về cuối càng thấy xót xa cho số phận “Chí Phèo” của làng Yên. Thậm chí, NSƯT Minh Vượng và một số khán giả xem phim xong vẫn ám ảnh bởi số phận của Đẩu trong phim rất thật, rất đời.

Phạm Anh Tuấn hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngoài đời, nam diễn viên có vẻ ngoài bụi bặm nên thường được các đạo diễn nhắm đến cho các vai đểu cáng, côn đồ, bụi bặm, trác táng, … Trên truyền hình, các vai diễn để lại ấn tượng với khán giả là Ngôn (12A và 4H), Nợi Lòi (Ma Làng), Nhuận (Những ngọn nến trong đêm)…

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, khẳng định tài năng diễn xuất ở dạng vai phản diện, nam diễn viên Anh Tuấn vẫn mong muốn đóng dạng vai hiền để “hình tượng lưu manh” mất dần ác cảm đi. Thế nhưng, có lẽ gương mặt khó gần và giọng nói bất cần đã mặc định nhân vật sẵn cho anh nên chưa có cơ hội thử sức vai chính diện.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.