Nếu với người dân, Tết nghĩa là đoàn tụ vì họ được sưởi ấm bởi tình thân thì với người lính; đặc biệt là tân binh, Tết là dịp những khoảng trống trong tâm hồn họ được khỏa lấp bởi tình đồng chí, đồng đội. Trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 1- Hải quân những ngày áp Tết ra đảo Trần, đảo Trà Bản, chúng tôi đã được cảm nhận những tình cảm ấm nồng, thân ái và vô cùng đáng quý mà các chiến sỹ trên đảo dành cho nhau…
Mang hành trang vào quân ngũ, nỗi nhớ nhà luôn thường trực trong lòng các chiến sỹ trẻ. Và mỗi dịp Tết đến, khi thấy những nụ đào chúm chím hay chùm hoa xuân khoe sắc thắm, dường như nỗi nhớ ấy càng da diết, mãnh liệt hơn. Để vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong những ngày cận Tết, các chiến sỹ chỉ biết dõi ánh mắt xa xăm hướng về đất liền, giữ chắc tay súng, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong đó có bảo vệ người thân của mình.
![]() | ||
|
Khi chúng tôi đặt chân đến Trạm rađa 480- Tiểu đoàn 151- Vùng 1 Hải quân đóng trên đảo Trần, các cán bộ, chiến sỹ đang cùng nhau trang trí mâm ngũ quả và các chậu hoa đón Tết. Nhìn toàn cảnh đơn vị, chúng tôi hiểu rằng, tất cả đã nỗ lực hết mình để có một cái Tết vừa đủ đầy vật chất; vừa chan chứa tinh thần. Dẫu biết rằng, sẽ rất khó khỏa lấp những trống vắng vì mùa xuân này không được về bên gia đình để sum họp nhưng cán bộ, chiến sỹ của Trạm rađa 480 vẫn đầy lạc quan và phấn khởi vì tình đồng chí, đồng đội lúc nào cũng bền chặt, keo sơn.
Chia sẻ những tâm sự của mình, Trung sĩ Nguyễn Tú Anh (quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), nhập ngũ tháng 3-2018 cho biết, đây là năm thứ 2 anh đón Tết tại đảo: “Được ăn tết ở đảo là một điều đặc biệt đối với tôi. Đón Tết ở nơi xa xôi, tôi cảm nhận được những điều mới lạ trong tâm hồn mình. Xa nhà ai cũng nhớ, nhưng vì nhiệm vụ Tổ quốc, trách nhiệm của người lính bảo vệ nơi biên cương hải đảo, tôi nguyện sẵn sàng vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt. Với tôi, kỷ niệm đón Tết trên đảo sẽ mãi là niềm tự hào mình có được trong đời lính…”.
Đại úy Nguyễn Thế Phương, Chính trị viên Trạm rađa 480 kể: “Tết ở đảo cũng rất vui. Tại đây, anh em tổ chức gói bánh chưng, kiếm cành cây gắn hoa đào, hoa mai bằng giấy màu để nhìn là thấy sắc xuân. Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, các chiến sĩ tập trung tại phòng sinh hoạt tập thể để cùng nhau đón giao thừa, hát cho nhau nghe, chơi hái hoa dân chủ… Các câu hỏi trong trò chơi hái hoa dân chủ sẽ lồng ghép nhiều nội dung về ngày thành lập Quân đội nhân dân, về quân chủng, về Đảng, Bác Hồ… tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm. Hoạt động này góp phần để các lớp chiến sĩ hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh, từ đó xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là điều thiêng liêng cao quý của thế hệ hôm nay...”.
Ngày giáp Tết, trong khoảng sân của Trạm rađa 485, Tiểu đoàn 151, đơn vị đóng quân trên đảo Trà Bản, các cán bộ, chiến sĩ tất bật, cùng nhau quây quần chuẩn bị gạo, đậu, thịt, hành để gói bánh chưng. Nhiều tân binh mang tâm trạng nao nao khi đây là năm đầu tiên đón Tết xa nhà, lại được tự tay gói bánh- việc mà khi ở nhà họ chưa từng trải qua. Trung sĩ Bùi Việt Hoàng tâm sự: “Không khí ngày Tết ở đảo tuy không khác với đất liền nhưng ở nơi đảo xa xôi, ngày Tết anh em cán bộ, chiến sĩ mỗi người một tay, một việc cùng nhau quây quần gói bánh chưng, thịt lợn, trang trí mâm ngũ quả để đón Tết cổ truyền của dân tộc. “Ở nhà tôi, bánh chưng luôn được bà, mẹ đảm nhiệm và tôi phần lớn chỉ ngồi quan sát. Còn ở đảo, tôi được các đồng đội hướng dẫn rất tỉ mỉ; lúc đầu còn lúng túng nhưng sau thấy rất vui. Vào quân ngũ, tôi đã thành thạo nhiều việc và thấy bản thân trưởng thành hơn. Từ những công việc được giao và cả những công việc thường ngày, tôi được rèn luyện, học hỏi thêm rất nhiều về suy nghĩ, lối sống cũng như sức khỏe”.
Còn với Trung sỹ Vũ Nguyên Bình (quê ở huyện Kiến An, TP Hải Phòng), nhập ngũ tháng 2-2019 thì Tết 2020 là Tết đầu tiên ăn Tết trên đảo nên sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Anh cho hay: “Ở đây tuy thiếu thốn tình cảm nhưng anh em cán bộ chiến sỹ luôn động viên nhau những lúc gặp khó khăn hay hỏi thăm, tư vấn chuyện tình cảm. Các chú, các anh vừa tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo trong công việc; vừa giúp đỡ, sẻ chia rất nhiều về tinh thần; đả thông tư tưởng để các chiến sỹ trẻ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ…”.
Trong không khí quây quần cùng nhau gói bánh chưng hay trang hoàng đón Tết tại đơn vị, nhiều chiến sĩ cảm nhận được không khí tươi vui, háo hức khi đón Tết trên đảo. Mỗi người một miền quê và cùng chung nhiệm vụ, vì vậy ngày Tết đến, cán bộ, chiến sĩ chia sẻ, tâm sự, kể cho nhau nghe phong tục, tập quán đón Tết của từng miền quê mình sinh sống và giúp nhau hiểu thêm Tết cổ truyền ở các vùng miền, qua đó, giúp nhau hiểu hơn về đất nước con người Việt Nam.
Và chắc chắn rằng, dù trong sâu thẳm trái tim, nỗi nhớ nhà luôn thường trực nhưng nhờ có tình đồng chí, đồng đội, với cán bộ chiến sỹ đóng quân trên các đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc, đặc biệt là những tân binh thì Tết này họ vẫn thấy lòng ấm áp kể cả khi đón Tết ở một nơi rất xa. Nao nao nỗi nhớ nhà, trân quý tình đồng đội, những đủ đầy của hương vị Tết cổ truyền, những giây phút kề vai bên nhau chuẩn bị và đón Tết… sẽ trở thành kỷ niệm quý trong hành trang của người lính trẻ trên cương vị thiêng liêng là bảo vệ vùng trời, biển đảo của quê hương…
Điệp Quyên
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tinh-dong-chi-dong-doi-khoa-lap-noi-nho-nha-moi-dip-tet-den-xuan-ve-178016.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.