Việc nhỏ nhất cũng có bàn tay chiến sĩ biên phòng
Ở những nơi mà đoàn công tác của Hội nhà báo TP Hà Nội đi qua: Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, Bản Máy, Xín Mần (tỉnh Hà Giang) và Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, A Mú Sung (tỉnh Lào Cai) đi đến đâu, chúng tôi cũng được nghe nhân dân kể chuyện gắn bó với bộ đội biên phòng và chính các anh, cũng khéo léo dựa vào nhân dân để cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ biên cương đất nước và xây dựng mối đoàn kết quân dân bền chặt.
Qua mấy trăm khúc cua, xe chúng tôi mới đến được với Đồn biên phòng Bản Máy, xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ngày cuối tháng 2 chiều đã muộn, sương bắt đầu giăng khắp các thôn xóm, Thiếu tá Phạm Văn Bằng, nghe tin nhà anh Nguyễn Xuân Hợp, thôn Tà Chải mất trâu, vội lấy xe máy phóng xuống bản. Tôi xin đi theo, cùng một đồng nghiệp nữa báo bạn. Đường có chỗ dốc đứng, vừa nứt vỡ vừa nghiêng, nhiều lần tôi và đồng nghiệp phải xuống đi bộ, Thiếu tá Phạm Văn Bằng cũng xuống dắt xe khá khó khăn. Vừa vào đến nhà anh Hợp, Thiếu tá Phạm Văn Bằng đã hỏi: “Nhà anh mất trâu à, tìm kỹ chưa?”. Rất may, chỉ một lúc đi tìm, con trâu đã về đúng nhà chủ. Thiếu tá Phạm Văn Bằng kể: Là cán bộ vận động quần chúng thì chuyện giúp dân tìm trâu bò, thậm chí có lúc đi đỡ đẻ cho trâu bò nhà dân là… hết sức bình thường. Không những thế, tranh chấp đất đai, lạc người, gia đình mâu thuẫn, nhân dân đều chạy đến gõ cửa đồn để nhờ giúp đỡ.
Khi chúng tôi vào nhà anh Nguyễn Xuân Hợp, hai con anh Hợp chẳng ngần ngại ra ngồi vào lòng “bác Bằng”, bởi bác như người thân, vốn từng nhiều lần xuống nhà động viên gia đình xóa đói giảm nghèo. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bản Máy, anh Hợp hiện là một CA viên năng nổ, còn vợ anh là Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã rất tích cực. Anh Hợp tâm sự: “Cũng được các chiến sĩ Đồn biên phòng Bản Máy giúp đỡ sửa sang nhà cửa, động viên tham gia dân quân tự vệ, bởi lúc đầu ở đây, thanh niên tham gia tự vệ ít lắm, không được 50% số thanh niên trong thôn bản đâu”. Có công việc, lại trồng trọt chăn nuôi được nên anh không nghĩ đến việc đi làm nơi xa nữa. Ở lại vừa làm kinh tế, vừa giữ đất nhà mình.
Chuyện đặc biệt về thầy giáo quân hàm xanh - đồng chí Viêm Trọng Toàn, Thiếu tá, nhân viên phòng chống tội phạm và ma túy đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cũng như vậy. 10 năm làm công tác xóa mù chữ, lúc nào anh cũng động viên học viên trong lớp là: Học đi mới xóa đói, giảm nghèo được.
Thiếu Tá Viêm Trọng Toàn kể: Cơ duyên để đến với việc dạy chữ tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có một ngày thủ trưởng đơn vị phân công, tôi bảo: “Em thì dạy thế nào được”. Nhưng là nhiệm vụ, tôi cũng cố gắng, tôi có tham gia học các lớp tập huấn về nghiệp vụ sư phạm do Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức, những lúc đầu đi dạy bảo không thấy khó là không đúng, nhưng về sau, nhìn học viên trong lớp dần biết chữ, thỉnh thoảng họ đánh vần mấy bảng hiệu, đọc thông báo là tôi thấy mừng, rất mừng. Tôi động viên nhân dân học đi, biết chữ mới làm kinh tế giỏi được, mới tiến bộ được và đến bây giờ, có nhiều học viên tôi nhớ lắm, học xong lớp xóa mù chữ đã tiến bộ rất đáng kể. Có công việc và phát triển kinh tế gia đình. Như học viên Lý A Chả, thôn Bản Pho học tôi năm 2016 giờ hiện đang làm CA viên thôn Bản Pho. Hay Giàng A Súa, thôn Nậm Giang, xã Nậm Chạc, lúc đi học đã 25 tuổi, đã có gia đình, toàn đi làm về muộn, lúc đầu vận động đến lớp cũng còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng cố gắng đi học, và bây giờ đang làm cán bộ thôn Nậm Giang rồi.
Bộ đội biên phòng ở các xã, có sự gắn bó mật thiết với các đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, giúp nhau cùng vượt khó khăn, để xây dựng thế trận lòng dân. Cô giáo Phạm Thị Hoan – Phó Hiệu trưởng trường trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang cho biết: Chúng tôi có kết nghĩa với Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, từ việc nhỏ nhất như hướng dẫn các học sinh nội trú gấp chăn màn, quần áo, đến sửa sang trường lớp, các cán bộ chiến sĩ trong đồn đều giúp đỡ nhà trường. Đồn cũng giúp đỡ các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em đi học đầy đủ để sau này có nghề nghiệp, thoát nghèo, xây dựng quê hương.
![]() |
| Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ giống dứa cho nhân dân nhằm xóa đói giảm nghèo. Ảnh: P.T |
Hỗ trợ nhân dân thoát ngèo, gắn bó với mảnh đất quê hương
Đại úy Phạm Đức Hậu, Chính trị viên phó tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Từ năm 2018, đồn có kế hoạch thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Theo đó, đồn phối hợp với hội phụ nữ của các xã để giúp đỡ gia đình 5 chị em có hoàn cảnh khó khăn nhất xóa đói, giảm nghèo. Đồn giúp đỡ các chị em giống dứa, vật nuôi, cùng hướng dẫn thêm một số kỹ thuật nuôi trồng, số tiền hỗ trợ là 5 triệu đồng/hộ. Cho đến nay, sự hỗ trợ này đã tạo thêm công ăn việc làm cho các hộ, giúp họ giữ đất phát triển kinh tế, không bỏ vườn tược đi làm thuê nơi xa nữa. Đáng nói nhất là ở chỗ, nguồn kinh phí để thực hiện được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong đồn, nguồn hảo tâm kết hợp với nguồn ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách địa phương… Đồn cũng huy động ngày công, lao động của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cùng hỗ trợ nhân dân sửa sang nhà cửa, phát triển kinh tế. Ảnh: P.T |
Từ năm 2017, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã giúp đỡ 6 hộ nghèo ở địa bàn biên giới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Hoa, Giáy, Mông, được hỗ trợ lợn giống, trâu giống, gốc dứa giống. Nhờ sự giúp đỡ này, các hộ đã có “vốn” để nuôi trồng, canh tác, gắn bó với kinh tế địa phương.
Trong cuộc nói chuyện lúc chiều muộn, đồng chí Thượng tá Bùi Thế Lương, Chính trị viên Đồn biên phòng Bản Máy chia sẻ: Chúng tôi có thành lập các tổ, đội công tác, mỗi đội phụ trách một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian một năm. Nếu sau thời gian quy định, gia đình đó khá lên, đội công tác sẽ chuyển sang giúp đỡ gia đình khác. Đồn cũng phân công mỗi cán bộ, chiến sĩ phụ trách khoảng 4 đến 5 gia đình, thường xuyên qua lại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, hướng dẫn bà con làm ăn, tiếp cận với kiến thức mới để phát triển kinh kế. Đồn cũng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để giúp đỡ các hộ nghèo, trước mắt là 10 hộ đặc biệt nghèo.
Tuy nhiên, đồng chí Thượng Tá Bùi Thế Lương cũng còn nhiều trăn trở: “Xã Bản Máy còn rất nghèo, các đồng chí chỉ cần nhìn là biết, nhiều người dân còn phải đi làm thuê nơi xa, đi qua biên giới làm thuê cũng có. Vì thế, tôi luôn mong rằng phải có cơ chế, chính sách lâu dài hơn động viên bà con làm ăn tại địa phương, phát triển kinh tế địa phương. Trước hết là đầu tư hạ tầng giao thông để bà con đi lại đỡ vất vả”.
| Có ở các xã biên giới, nhìn những con đường và hộ dân ở đây, mới thấy những trăn trở của đồng chí Bùi Thế Lương đúng là nỗi nghĩ suy thường trực. Bởi: Giúp dân yêu đất, yêu nhà, gắn bó với mảnh đất quê hương chính là một phần của việc xây dựng thế trận lòng dân, tạo mối đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc biên cương đất nước. |
| Hành trình dặm dài biên cương phía Bắc- Kỳ 1: Mỗi cột mốc là chủ quyền thiêng liêng của đất nước Lần đầu tiên trong đời, tôi có cơ hội theo chân các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng của hai tỉnh Hà Giang, ... |
(Còn nữa)
Phan Thủy
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-trinh-dam-dai-bien-cuong-phia-bac-ky-2-cung-dong-bao-vuot-kho-giu-dat-giu-nha-giu-su-am-em-139088.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.