Những gã con rể “có một không hai”

(PL&XH) - Có những gã con rể đã bỏ qua các ranh giới đạo đức, hiện nguyên hình là kẻ đồi bại, sàm sỡ, tấn công mẹ vợ.


Cả mẹ và con đều mất nết?

Cách đây chưa lâu, vụ con rể và bà Nguyễn Thị H, 45 tuổi, ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đưa nhau vào nhà nghỉ khiến dư luận cả một vùng quê dậy sóng. Theo người dân địa phương, bà H đã có 4 mặt con gồm 3 trai, 1 gái. Năm 2009, gia đình bà H lên vùng rừng ở huyện Phong Điền làm nghề bóc vỏ cây thuê và quen thân với anh Nguyễn H, 24 tuổi, quê ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm cùng nghề. Sau một thời gian qua lại, H quen biết với cô con gái 19 tuổi của bà H. Cô con gái làm công nhân ở TP HCM. Gần Tết Nguyên Đán năm 2013, hai gia đình tổ chức lễ dạm ngõ cho đôi trai gái và cũng từ đó anh Nguyễn H gọi bà H bằng mẹ…

Sau lễ ăn hỏi, con gái bà H vào Nam tiếp tục công việc, để lại người chồng chưa cưới ở nhà cùng bố mẹ vợ tương lai. Vụ việc trở nên ầm ĩ khi một người hàng xóm nhìn thấy bà H và anh con rể tương lai có những biểu hiện tình tứ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cuối cùng bố chồng bà H phải thừa nhận: “Giữa năm 2013, tôi và vợ chồng đứa em đã nghi con dâu với cháu rể tương lai quan hệ mờ ám với nhau nhưng không đủ bằng cớ. Do ở sát vách nhà, tôi thường nghe con dâu trò chuyện tình tứ với cháu rể. Tôi cũng đã nói cho con trai biết nhưng nó chủ quan, chỉ cười và trấn an tôi không có chuyện đó đâu”. Đến Tết Giáp Ngọ vừa qua, con gái bà H về quê ăn Tết cũng nghe họ hàng bàn tán về chuyện tình cảm giữa chồng sắp cưới với mẹ nên muốn hủy hôn nhưng bị bà H kiên quyết “ép” phải lấy anh này làm chồng.

Khi chuyện cưới hỏi còn chưa ngã ngũ thì ngày 9-2-2014, người dân nơi đây chứng kiến vụ đánh ghen giữa người nhà bà H và bồ tại một nhà nghỉ. Người tình của bà H không phải ai xa lạ mà chính là “ông” con rể tương lai Nguyễn H. Có người nói bà H đã chủ động, cũng có người nói anh con rể thấy mẹ vợ vẫn còn xuân sắc nên xiêu lòng tán tỉnh. Một hàng xóm bà H cho biết: “Đúng là mèo mả gà đồng. Nếu là ngày xưa thì những kẻ đồi bại này đã bị đóng bè trôi sông…”.

Năm 2009, cô gái vùng biên Nguyễn Thị T, SN 1992, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lên xe hoa cùng Trần Văn Phi, SN 1987, trú tại thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khi mới kết hôn, T không thể ngờ rằng, cũng từ giờ phút đó, cô đã chính thức rước mầm họa về nhà mình. Sau lễ cưới, Phi không đưa người vợ trẻ về quê mà xin gia đình vợ cho y được ở rể.

Trong thời gian sống chung với gia đình vợ, gã con rể háo sắc đã nảy sinh ý định “chiếm đoạt” chính mẹ vợ của mình là bà H. Ngày 9-3-2010, chỉ sau ngày Quốc tế phụ nữ 1 ngày, khi thấy bố vợ đi vắng, y gọi điện sang hỏi bà H ngủ chưa và bịa đặt là có chuyện muốn nói với bà H… Được mẹ vợ hỏi “chuyện gì con cứ nói”, Phi nhanh chóng mò sang phòng ngủ của bà H. Thấy mẹ vợ nằm trên giường, gã con rể lấy ghế ngồi ở cuối giường để “tâm sự”. Ấp úng một lúc, Phi nói với bà H : “Con rình mẹ tắm 2 lần rồi. Mẹ đẹp lắm, con rất thích mẹ”. Sau thoáng giật mình, bà H bỏ ra ngoài phòng khách uống nước và yêu cầu Phi ra khỏi phòng ngủ của mình... Tuy nhiên, gã con rể mất nết đã chạy đến, lôi bà H xềnh xệch vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Mặc cho mẹ vợ van xin gã con rể vẫn vật bà xuống nhà vệ sinh và giở trò đồi bại. Thỏa mãn thú tính, Phi về phòng ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Ngay hôm sau, dù rất đau khổ nhưng bà H vẫn quyết định đến CQCA trình báo hành vi vô nhân tính của gã con rể đồi bại, Phi bị bắt ngay sau đó.

Một nguyên nhân khác dẫn đến việc con rể đòi ngủ với mẹ vợ là do không được gia đình giáo dục tốt từ nhỏ nên trở nên hư hỏng, thú tính có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Khi thú tính trỗi dậy, những kẻ bệnh hoạn bất chấp mối quan hệ con rể - mẹ vợ, sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn. Cá nhân tôi khuyên rằng, các bà mẹ vợ cũng cần biết tự đề phòng, đừng quá gần gũi, thân mật với con rể. Đặc biệt là phải kín đáo khi thay quần áo, khi tắm vì nếu không kín đáo thì rất dễ làm phần “con” trong người những gã con rể vốn sẵn “máu dê” trỗi dậy. Và khi ấy, hậu quả rất khó lường…”.


Trần Văn Phi và căn nhà xảy ra vụ án


Khi ác thú là con rể

Ngày 17-12-2013, khi bà Nguyễn Thị Minh Tuân, SN 1957, trú thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đang ngủ thì bị kẻ thủ ác đột nhập vào nhà dùng búa đập liên tục vào đầu. Bà Tuân kể lại: "Tôi đang mơ màng ngủ thì nghe đầu choáng váng, mở mắt ra thấy 1 người đàn ông bịt mặt liên tục dùng búa đập vào đầu. Cũng may mạng tôi lớn, chiếc búa dính vào màn nên cán bị gãy. Tôi vùng dậy lạy lục bảo đừng giết tôi, tiền tôi để trong tủ”.


Gã con rể trời đánh Huỳnh Ngọc Minh. Ảnh: TL


Dù bà Tuân van xin, gã này vẫn tiếp tục dùng cán búa liên tiếp đập vào đầu đến khi bà bất tỉnh. Tưởng bà Tuân đã chết, tên cướp lục tủ của gia đình bà tìm tiền vàng. Cố hết sức, bà Tuân bò ra mở cửa hô cướp… Nhận được tin báo, lực lượng CA xã Tam Đại, CA huyện Phú Ninh phối hợp với CA tỉnh có mặt tại hiện trường và phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Qua sàng lọc đối tượng cùng với dấu vết để lại hiện trường, chỉ sau hơn 6g đồng hồ, lực lượng CA đã xác định được hung thủ gây án chính là con rể cũ của bà Tuân tên là Huỳnh Ngọc Minh, SN 1977. Tại CQCA, gã con rể lạnh lùng trả lời: “Tôi giết mẹ vợ để trả thù vợ và để cướp của”.

Câu chuyện con rể nhét bùn đất vào mồm mẹ vợ ở thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội dù xảy ra từ năm 2012 nhưng vẫn khiến nhiều người dân ở địa phương chưa thể quên hành động vô nhân tính này. Người mẹ vợ đau khổ đó là bà Phạm Thị Nhưng. Bà Nhưng có 2 cô con gái đều đã lấy chồng. Bi kịch bắt đầu từ khi bà bán mảnh đất được 1,35 tỷ đồng và hứa chia cho mỗi cô con gái 600 triệu đồng, còn 135 triệu đồng để an dưỡng tuổi già.

Sau khi bán nhà, bà Nhưng đến ở nhà cô con gái cả. Lấy lý do thiếu vốn làm ăn nên cô con gái cả đã hỏi vay nốt bà Nhưng số tiền 135 triệu đồng còn lại và hứa phụng dưỡng bà đến chết. Theo bà Nhưng, quá trình sống chung, bà và anh con rể tên Như có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau… Đỉnh điểm là việc “ông” con rể Như đã xô ngã mẹ vợ rồi lấy bùn đất nhét vào miệng bà vào tháng 10-2012. Khi cô con gái út can ngăn thì bị Như đánh cho thâm tím mặt mày…

Nói về những vụ án trên, luật sư Vũ Lợi, GĐ Cty luật Hòa Lợi, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Ở vụ án con rể Huỳnh Ngọc Minh dùng búa tấn công mẹ vợ để cướp của kể trên đối tượng Minh phải bị truy tố hành vi giết người chứ không phải hành vi cướp vì bà Tuân còn sống là nằm ngoài mong muốn của Minh. Còn ở vụ việc gã con rể nhét bùn vào miệng mẹ vợ ở huyện Hoài Đức thì ngoài việc phải lên án về đạo đức còn có thể truy tố đối tượng này theo Điều 121, Bộ luật Hình sự vì đã có hành vi làm nhục người khác. Việc xử lý nghiêm các vụ con rể hành hung, làm nhục mẹ vợ không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn có tính răn đe cao để giữ gìn đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam”.

Nói về những vụ việc đau lòng kể trên, chuyên gia tâm lý Bùi Tuệ cho rằng: “Rất có thể những gã con rể đó đã bị ảnh hưởng bởi phim sex. Phim sex đã làm băng hoại đạo đức của một bộ phận giới trẻ, khiến nhiều thanh niên vốn hiền lành trở thành bệnh hoạn.


Minh Đạo

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.