Giả bị bắt cóc “ép” mẹ đưa tiền
Cách đây không lâu, vụ án con trai tự bắt cóc tống tiền mẹ gây xôn xao xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đình Việt, SN 1986, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, là con trai trong một gia đình không mấy khá giả. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, Việt trở về nhà, xin làm bảo vệ để kiếm thêm thu nhập.
Được một thời gian ngắn, Việt quen và yêu Dương Thị Quỳnh Anh, SN 1987, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai. Tiền lương không đủ cho những cuộc hẹn với người yêu ngày càng dày, Việt định lấy cớ xin bố mẹ tiền mua xe máy đi làm để lấy tiền ăn chơi, song bố mẹ không đồng ý. Việt bàn với bạn gái, dựng vở kịch mình bị bắt cóc để “ép” bố mẹ phải đưa tiền. Việt nhờ Bùi Xuân Thành, SN 1990, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một đối tượng vừa mãn hạn tù, dựng màn kịch với giá 3 triệu đồng. Thành rủ hai người bạn đến nhà Việt, gặp mẹ của Việt là chị Lê Thị Phương nói rằng: “Việt nợ nhóm này 25 triệu đồng, phải trả gấp nếu không gia đình đừng trách sao có họa”. “Chủ nợ” ra về mà chị Phương vẫn chưa định thần được, bởi số tiền đó quá lớn với gia đình chị và càng không nghĩ con trai mình chơi bời để đến nợ nần như vậy.
Chị gặng hỏi con, Việt nói có vay tiền ăn tiêu, không có khả năng trả, Việt còn nói nếu mẹ không trả giúp thì sẽ bị đánh. Thương con chị Phương đồng ý nhưng do chưa có tiền nên khất lần. 2 ngày sau, nhóm của Thành lại đến nhà Việt đòi nợ, tuyên bố nếu không trả sẽ cho Việt một trận “thừa sống thiếu chết”. Sự viêc trở nên căng thẳng khi Việt bị “bắt cóc”, trong cuộc điện thoại gọi về nhà, chị Phương nghe tiếng con khóc lóc, kêu cứu và tiếng đấm đá. Nhóm bắt cóc tuyên bố, nếu không mang tiền tới thì sẽ chặt tay Việt. Quá hoảng loạn, chị Phương liền tới CA phường Tân Mai trình báo.
Qua điều tra, CQCA xác định vụ bắt cóc tống tiền trên là giả, người chủ mưu trong vụ án chính là con trai chị Phương. Các đối tượng trong vụ án sau đó đã được cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai bắt giữ và xử lý nghiêm trước pháp luật.
Tương tự, CA huyện Thanh Oai, Hà Nội đã lật tẩy “màn kịch” của cô bé N.T.H, 14 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, giả vờ bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ của mình. Vì thói ăn chơi, lêu lổng, H bỏ nhà lên huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình chơi. Tại đây, H kết bạn với Lưu Công Minh và Quách Đình Vượng người ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn. Cần tiền tiêu xài nên H cùng Minh và Vượng bàn với nhau, dựng lên màn kịch bắt cóc tống tiền.
Theo lời chị Nguyễn Thị Nhã, mẹ của H, trong lúc đang lo lắng vì con gái đi nhiều ngày không về nhà thì chị nhận được điện thoại của người lạ, thông báo đang bắt cóc con gái chị, muốn con trở về an toàn, lành lặn thì chuyển vào tài khoản của bọn chúng 14 triệu đồng. Biết con gái bướng bỉnh, từ lâu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của gia đình nhưng khi nghe tin con bị bắt cóc, vợ chồng chị, lo lắng đến tính mạng của con nên đã trình báo CQCA. Khi sự việc được làm rõ, chị Nhã mới ngã ngửa, không ngờ thủ phạm lại chính là con gái mình.

Hoàng Như Nguyệt tại CQCA. Ảnh: TL
| PGS.TS Trịnh Hòa Bình, GĐ Trung tâm Điều tra dư luận xã hội, cho biết, đa số những thanh, thiếu niên này đều không am hiểu pháp luật, chỉ nghĩ rằng mình vòi tiền cha mẹ thì thế nào cũng được bảo lãnh trở về. Họ hành động trong lúc bị bạn bè thúc ép nên suy nghĩ không chín chắn mà đâu biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Việc dựng chuyện bị bắt cóc để tống tiền không có giới hạn về tuổi tác, đôi khi những phụ nữ có gia đình, vì nợ nần đã tự bắt cóc mình. |
*Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Mai Chi
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-vu-an-ma-nan-nhan-la-nguoi-nuoi-ong-tay-ao-13009.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.