![]() |
| Bị cáo nghe tòa tuyên án |
Theo các cơ quan tố tụng, do không được bố cho ăn cơm nên 0g ngày 23-11-2017, Nguyễn Đăng T, SN 2002, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trèo qua lỗ thoáng gió trên cửa xếp sắt hoa, đột nhập vào cửa hàng tạp hóa của gia đình Lê Minh Phương để tìm đồ ăn và trộm cắp tài sản. Cùng thời điểm, vợ chồng Phương đang ngủ trên gác xép tại cửa hàng.
Phát hiện tiếng động bất thường, bà Nguyễn Thị Bích Liên (vợ Phương) ngó nhìn xuống phía dưới và phát hiện cháu T đang lục lọi đồ đạc. Đánh thức chồng dậy, bà Liên báo cho Phương biết trong nhà đang có trộm đột nhập.
Phương đi xuống tầng 1 lấy thanh kiếm rồi nấp vào chỗ kín. Cùng lúc, cháu T vừa nhai bánh mì, vừa tiến về chỗ chủ nhàt. Phương đã dùng kiếm tấn công cháu T. Nạn nhân cầu xin, Phương mới dừng tay.
Lúc này bà Liên mới bật sáng đèn và từ trên gác xép đi xuống hỏi han T. Con dâu Phương cũng tra hỏi số điện thoại của gia đình cháu T và gọi điện thông báo nhưng không ai nghe máy.
Thấy T bị chảy nhiều máu, bà Liên gọi xe cấp cứu 115 đưa cháu tới bệnh viện và trình báo cơ quan công an. T thoát chết nhưng tổn hại đến 95%, bị liệt nửa người.
Trước khi phiên tòa này mở ra, người thân của bị cáo cũng đã bồi thường một phần thiệt hại cho cháu T. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “Giết người”.
Hoa Đỗ
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chu-tiem-tap-hoa-khien-ke-trom-ton-hai-95-suc-khoe-chi-vi-an-cap-banh-mi-126174.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.