U23 VN tạo "địa chấn", HLV Park Hang Seo bật khóc

Sau khi cùng U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện thần tiên, HLV Park Hang Seo đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc khi bước vào phòng họp báo..

Trong buổi tối ngày hôm qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, làm nức lòng hàng triệu con tim Việt khi dũng mãnh quật ngã ĐT được đánh giá là ứng viên vô địch Iraq với tỉ số 3-3 ( VN thắng 5-3 trên chấm 11m), qua đó hiên ngang giành vé vào tứ kết.

u23 vn tao dia chan hlv park hang seo bat khoc

Sau chiến tích lịch sử khi là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt tới vòng bán kết của giải đấu tầm cỡ châu lục, HLV Park Hang Seo bước vào phòng họp báo với rất nhiều tiếng hò reo, chúc mừng của đông đảo phóng viên.

Với niềm hạnh phúc và tự hào về sự lăn xả của các học trò, HLV Park Hang Seo phát biểu:" Các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực tối đa, và kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Tôi muốn dành chiến thắng này tặng người hâm mộ Việt Nam. Tôi cảm ơn VFF, cảm ơn những người đã ủng hộ đội bóng. Tôi đã nói với các cầu thủ trận gặp Iraq sẽ không dễ dàng. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần tập thể, sự quyết tâm đến tận những giây cuối cùng".

HLV được mệnh danh là Guus Hiddink của Việt Nam tâm sự:"Tôi không bất ngờ với kết quả trận đấu bởi tôi luôn nghĩ rằng các cầu thủ của mình đủ khả năng giành chiến thắng. Họ cũng luôn có niềm tin vào điều đó và hôm nay họ đã chứng tỏ được khả năng của mình”.

Tự tin trên sân cỏ là vậy, tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi về khoảng thời gian 3 tháng làm việc đã qua tại Việt Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã bất ngờ rơi lệ. Ông Park đã bật khóc khi nhắc tới gia đình, tới người mẹ dù đã 97 tuổi nhưng vẫn sống một mình ở quê nhà.

Ông Park nghẹn ngào:" Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi. Bà ấy năm nay đã 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Có thể, tôi sẽ điện thoại và muốn họ cùng tận hưởng niềm vui này. Hôm trước là ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của con gái tôi. Tuy nhiên, vì tôi rất bận nên không tổ chức sinh nhật được, cũng không làm được gì đặc biệt cho con”.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở trận bán kết, diễn ra vào ngày 23/1.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.