Câu chuyện về chàng trai được “diêm vương” trả về khi chỉ còn 10% sự sống

(PL&XH) - Anh Bùi Duy Tùng (SN 1992, tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) nổi danh khắp một vùng với biệt danh “diêm vương trả về” sau khi bác sĩ tuyên bố với gia đình: “9 chết 1 sống, mổ hay mang về”?

Tai nạn sau ngày dài uống rượu

Anh Tùng vốn là một chàng trai thông minh, khỏe mạnh. Anh từng có thời gian một năm rưỡi đi CA nghĩa vụ, với ước mơ cháy bỏng sau này trở thành một chiến sĩ CA. Nhưng ước mơ đã hoàn toàn sụp đổ sau một lần về quê liên hoan với bạn bè, anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị bác sĩ kết luận chấn thương sọ não.

Anh Tùng kể lại: “Lần được về nhà nghỉ phép, tôi và bạn bè rủ nhau đi liên hoan. Uống rượu cả ngày, đến lúc về nhà lấy đồ đi lên đơn vị thì bị tai nạn. Nhà tôi ở Trâu Quỳ nhưng vì say rượu, tôi phi xe một mạch xuống địa phận huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) và bị tai nạn ở đó. Lúc đi xe máy, tôi hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Sau này khi tỉnh lại, bố mẹ mới cho biết tôi tự ngã xe ở đó”.

Sau khi được đưa lên BV Việt Đức cấp cứu, bác sĩ kết luận anh Tùng bị chấn thương sọ não, khả năng sống là rất thấp, yêu cầu gia đình quyết định mổ hoặc mang về. Đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bố anh quyết định: “Đằng nào cũng chết, cứ mổ”.

Mổ xong lần 1, anh Tùng được bác sĩ kết luận bị “sống thực vật”. Gia đình anh lại quyết định mổ tiếp lần 2. Lần này, anh tỉnh lại nhưng lại bị mất trí nhớ, không nhận biết được bất cứ ai. Sau khi mổ lần 3, anh nhận được người thân nhưng không nói được. Cứ thế, trong vòng 3 tháng (từ tháng 11-2013 đến tháng 1-2014) anh Tùng trải qua 6 cuộc phẫu thuật.

Đến tháng 10-2014, khi sức khỏe của anh Tùng hồi phục khá nhiều, bác sĩ BV Việt Đức mới thực hiện thay sọ cho anh. Anh tâm sự: “Bác sĩ điều trị cho biết trường hợp của tôi thuộc dạng hiếm tại Việt Nam khi hồi phục nhanh, chỉ trong 3 tháng mà phải mổ tới 6 lần.

Sau khi thay sọ, tôi không biết đọc chữ và phải học lại từ đầu, cộng với chờ đợi trí nhớ dần dần trở lại. Nhưng hiện tại vẫn hay quên, lúc nhớ, lúc không”.

Mặc dù chạy chữa cho con nhưng gia đình anh Tùng không một lần tắt tia hy vọng. Anh cho biết, trước mỗi lần mổ, gia đình rất lo lắng, chỉ sợ anh sẽ không tỉnh lại. Tuy nhiên, bố mẹ anh luôn nghĩ “còn nước, còn tát” nên cố gắng vay mượn tiền bạc chạy chữa cho con trai. Cùng với đó, họ không ngừng động viên anh yên tâm chữa bệnh.

Anh Tùng chìa cho tôi xem hai tấm ảnh, một là trước khi anh bị tai nạn – một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và một tấm ảnh sau khi anh thay sọ - khuôn mặt hốc hác, ánh mắt mệt mỏi có phần ngây dại. “Có thể nhìn thấy đầu tôi đã bị vát đi một bên. Nếu cả đầu là 3 phần thì vết thương của tôi đã chiếm 1/3 rồi”, anh Tùng cho biết.

cau chuyen ve chang trai duoc diem vuong tra ve khi chi con 10 su song
Anh Tùng và vợ chuẩn bị đón con đầu lòng. ẢNH: NVCC

Làm lại cuộc đời

Anh Tùng chia sẻ, sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh là chỉ vì ham vui mà uống rượu dẫn đến bị tai nạn nghiêm trọng, suýt nữa thì mất đi tính mạng. Kéo theo đó là gia đình phải tiêu tốn công sức, tiền của chạy chữa. Ước mơ của anh cũng vì rượu chè mà tiêu tan.

Anh tâm sự: “Bố mẹ tôi làm nghề buôn bán nhỏ lẻ, cả cuộc đời mới tích cóp được ít tiền để lo cho tôi và em trai nhưng khi tôi bị tai nạn, gia sản dồn hết cho tôi chữa bệnh, thậm chí bố mẹ còn phải đi vay ngoài rất nhiều. Nhìn thấy cả gia đình vất vả, chật vật vì mình, tôi cảm thấy rất hối hận nhưng đã quá muộn. Chỉ vì một phút nông nổi, ham vui mà tôi phải trả giá quá đắt”.

Nhận thấy sức khỏe bình phục khá nhiều, anh Tùng tham gia lớp học tin học dành cho người khuyết tật tại địa phương. Ở đây, anh gặp ông Nguyễn Bá Mạnh – là một người tàn tật, đồng thời là một thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở phường Giang Biên, quận Long Biên. Anh Tùng nhận ông Mạnh làm thầy, học nghề từ năm 2016 đến nay.

Hiện tại, anh đã sửa chữa được các vật dụng đơn giản, kiếm thêm thu nhập cho gia đình. “Đi học tại lớp dành cho người tàn tật, tôi nhận thấy nhiều tấm gương vươn lên trong cuộc sống, tiêu biểu như bác Mạnh. Mặc dù hai chân bác bị teo nhỏ, đi lại bằng tay nhưng bác vẫn kiên trì theo đuổi nghề và có thu nhập ổn định, làm trụ cột kinh tế của gia đình. Vậy thì không có cớ gì một người trẻ như tôi lại không thể vươn lên”, anh Tùng xúc động khi nói về người thầy dạy nghề của mình.

Hạnh phúc đến với anh Tùng khi anh gặp, yêu và cưới được người vợ tâm đầu ý hợp. Biết hoàn cảnh của anh, chị càng yêu thương và động viên anh cố gắng lạc quan trong cuộc sống. Sắp tới, anh chị sẽ đón con trai đầu lòng. Hiện tại, mong muốn của anh Tùng là có sức khỏe ổn định để làm việc, cùng với vợ lo cho con cái.

Anh Tùng cho biết hiện tại, trí nhớ của anh so với trước đây chỉ được khoảng 80%. Mỗi khi cố nghĩ hoặc thay đổi thời tiết là anh lại cảm thấy mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Anh Tùng muốn nhắn nhủ đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ rằng hãy biết quý trọng sức khỏe của bản thân.

Khi tham gia giao thông hãy chấp hành đúng những điều luật an toàn giao thông như đội mũ bảo hiểm, tránh phóng nhanh vượt ẩu, chở nhiều người, đi đúng làn đường... đặc biệt là không uống rượu bia khi lái xe bởi “ma men” có thể cướp đi mạng sống của chúng ta và những người tham gia giao thông trên đường bất cứ lúc nào. Không những vậy, tai nạn xảy ra còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và vật chất cho bản thân và gia đình, để lại những di chứng, tổn thất thân thể mãi mãi về sau.

Hồng Giang / PL&XH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.